Tri ân

Với sự kiện một trăm năm thành lập Hội Dòng sắp tới, tôi có cơ hội nhìn lại, học hỏi về Lược Sử Dòng. Nhờ vậy mà tình yêu Hội...


Với sự kiện một trăm năm thành lập Hội Dòng sắp tới, tôi có cơ hội nhìn lại, học hỏi về Lược Sử Dòng. Nhờ vậy mà tình yêu Hội Dòng trong tôi lớn lên. Đọc qua từng trang sử với những sự kiện, những con người đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn và làm nóng trái tim tôi.

Sống trong Hội Dòng, nhiều lúc tôi luôn tạ ơn Chúa vì sự sắp xếp của Người cho tôi có mặt trong Hội Dòng. Tạ ơn vì những gia sản vật chất cũng như tinh thần mà Hội Dòng có được. Thế nhưng, càng tìm hiểu về sử Dòng tôi mới thấy những điều đó thật quý giá và thiêng liêng. Những gia sản đó được dựng nên và gìn giữ bởi công sức, mồ hôi nước mắt của hai Đấng Sáng Lập, các Chị Tiền Bối và các chị đi trước. Với những biến động lịch sử, sự chuyển mình của đất nước, tất cả đều trong Thánh ý của Thiên Chúa để giờ đây Hội Dòng có mặt trên nhiều giáo phận trong và ngoài nước. Là một người con trong Hội Dòng, cùng với nhịp đập chung của chị em trong Năm Chuẩn Bị, lòng tôi háo hức, mong đợi ngày Khai Mạc Năm Thánh. Năm nay là năm đầu tiên trong khoảng thời gian 6 năm đi tu, tôi rời xa Nôi Mẹ, đi phục vụ tại cộng đoàn. Lần đầu tiên tôi mới có cảm giác nhớ Huế, nhớ Nhà Mẹ là thế nào! Ước mong thời gian phục vụ thật nhanh để cùng trở về với Nôi Mẹ như người con đi xa trở về. Càng nghĩ tới sự kiện quan trọng, cùng chị em tham gia ngày khai mạc Năm Thánh mừng Bách Chu Niên của Hội Dòng mà lòng tôi càng háo hức và rộn lên vui sướng.

Trong tâm tình tri ân cảm tạ, tạ ơn Chúa đã thương cho Hội Dòng được khai sinh và lớn lên để làm sáng danh Chúa qua sứ mạng giáo dục đức tin và văn hóa vì lợi ích cứu rỗi các linh hồn. Cám ơn Mẹ Maria Vô Nhiễm, Mẹ riêng của Hội Dòng chúng con. Mẹ đã luôn chở che con cái Mẹ dưới tà áo. Tri ân hai Đấng Sáng Lập với những ưu tư, thao thức cho phần rỗi các linh hồn mà lập nên Hội Dòng trong ý Nhiệm mầu của Thiên Chúa trên mảnh đất Cố đô thân thương. Cám ơn Mẹ Dòng đã cưu mang tôi trong suốt 6 năm qua. Với tâm tình tri ân, ước mong đây sẽ là động lực để tôi tiếp bước trên con đường dấn thân phục vụ theo Chúa, theo sứ mạng của Hội Dòng. Nỗ lực canh tân chính bản thân để nên giống con cái Mẹ Vô Nhiễm và xứng đáng với công lao của Hai Đấng Sáng Lập và Quý Chị Tiền bối trong việc viết tiếp những trang sử của Hội Dòng.

Maria Trần Hiền (Thanh tuyển), FMI