Nét vẽ Thần Khí

Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa được thông chuyển cho toàn thể con người và vũ trụ. Nhờ Thần Khí Đức Cha Allys cũng đón nhận đặc sủng...


Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa được thông chuyển cho toàn thể con người và vũ trụ. Nhờ Thần Khí Đức Cha Allys cũng đón nhận đặc sủng mới, đó như nét vẽ đầu cho bức tranh về Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Qua Đức Cha, Thần Khí vẽ nên Đặc sủng, Sứ mạng giáo dục cho những trẻ em nghèo cả đời lẫn đạo, về văn hóa và đức tin. Nét vẽ khá quan trọng trong bước ngoặt lịch sử của con em trong thời cuộc.

Nét vẽ ấy vẫn từng ngày được Thần Khí Chúa phác họa trong cuộc sống, qua sự cộng tác nhỏ bé của những con người âm thầm phục vụ Chúa trong việc hiện diện, dạy dỗ các em nhỏ, thăm viếng những người nghèo neo đơn, bác ái y tế xã hội, chăm sóc cô nhi… Chính nét vẽ của Thần Khí họa trong ý hướng của Đấng đồng sáng lập, Đức Cha Chabanon, mỗi chị em cũng nên những cây viết nhỏ để Thần Khí “vẽ vời cho con trẻ biết đàng lên trời”.

Hội Dòng 100 năm nhìn lại để cho mỗi chị em thêm xác tín. Tạ ơn Chúa vì bàn tay Thần Khí hoạt động trong Hội Dòng, trong từng mỗi chị em và hàng ngàn cuộc gặp gỡ, các mối tương quan, trong nhiều biến cố lịch sử… Đọc lại sử Dòng, tôi đã không ngừng thán phục bàn tay và ý định kỳ diệu của Chúa đã thực hiện cho Hội Dòng, cho mỗi chị em, trong đó có cả chính bản thân tôi. Là con cái Mẹ Vô Nhiễm, tôi đã hiểu được tâm tình lời ca Magnificat của Mẹ đã hát vang chúc tụng Chúa vì những việc vĩ đại Ngài đã thực hiện cho thân phận nữ tỳ.

Tôi cũng ý thức được sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa qua ơn gọi của tôi trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài vẽ nên cuộc đời tôi, một nữ tu thấm nhuần tinh thần của Hội Dòng… Một ân huệ bao la tôi đã nhận khi được tiếp nối cánh tay các chị Tiền Bối và các chị đi trước để trở nên cây viết cho Thần Khí tiếp tục vẽ. Tôi biết, tôi chỉ là nét vẽ bình thường, nhưng được Thần Khí vẽ nên những đường nét kỳ diệu qua những công việc nhỏ bé tôi đã làm, mà nhiều lúc tôi cũng không thể tưởng tượng mình có thể làm được vậy. Mỗi chị em có mặt nơi đây như những đường nét, hay cây viết nhỏ để Ngài tiếp tục vẽ nên trang sử mới trong bức tranh của Hội Dòng.

Trong tâm tình tri ân khi nhìn lại công trình Chúa đã thực hiện cho Hội Dòng trong bức tranh Trăm Năm. Giờ đây chị em cũng không ngừng để Thần Khí Chúa hướng dẫn và làm theo ý Ngài. Hướng về tương lai chị em tiếp tục bước đi trong Thần Khí, sống tinh thần phó thác và đáp lại lời Fiat để ý Chúa được thể hiện trong cuộc sống. Hãy để Thần Khí Chúa tiếp tục vẽ cho đời và Hội Dòng nhiều đường nét đẹp nên bức tranh hoàn hảo trong ý muốn của Chúa.

Là nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi luôn được các chị lớn nhắc nhủ: hãy đặt đời mình dưới sự hướng dẫn của Thần Khí. “Hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước, ta hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước”. (Bài hát chủ đề Năm Thánh)

M. Cécilia Bích Phương (Kinh viện), FMI