Múa: Dâng Mẹ ngàn hoa
Tháng Năm về, ngàn sắc hoa đua nở, tô đẹp thêm nét kỳ diệu trần gian, cho con biết tình yêu Chúa muôn vàn, vẫn chan chứa tuôn tràn Nguồn Thương Xót.
Tháng Năm về, ngàn sắc hoa đua nở, tô đẹp thêm nét kỳ diệu trần gian, cho con biết tình yêu Chúa muôn vàn, vẫn chan chứa tuôn tràn Nguồn Thương Xót.
Bài hát này được sáng tác theo ý trong Tâm thư 1927 của của Đức Cha E.M.J. ALLYS, ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG.
Vùng Sài Gòn, FMI
"Mẹ như dòng suối, như cơn mưa tưới gội đời con"
Cộng đoàn này thuộc vùng Tây Nguyên của Hội dòng.
Mùa chay là thời gian hành động. Hành động cũng có nghĩa là dừng lại
Chị em vùng Sài Gòn
Năm 2023, có 6 công trình của Hội dòng được xây cất và sửa chữa.
Chị em hân hoan quy tụ tại nhà chính Bêtania trong ngày vui tất niên và mừng xuân mới.