Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật XXV Thường niên - năm C

“Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!” (Lc 16,2)


* Lời Chúa: Lc 16,1-13

“Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!” (Lc 16,2)

* Đường Hy Vọng, số 27:

Bổn phận là giấy vào Nước Trời: “Ai thực hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ vào Nước Trời.

* Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gợi lên trong chúng ta hình ảnh về một người quản gia khôn khéo. Ông ta biết mình chẳng còn được tại chức bao lâu nên đã sắp đặt, để sau khi mất chức quản gia, có người sẽ đón rước anh ta. Chúng ta không học nơi anh ta sự khôn khéo thế gian này nhưng học về sự khôn ngoan biết tiên liệu cho cuộc sống. Mỗi người đều được Chúa ban cho dư đầy ân huệ, có điều chúng ta có biết quản lý tốt những ân ban đó không. Giữa của cải vật chất và của cải thiêng liêng, chúng ta ưu tiên cho điều gì? Tiền của vật chất chỉ là phương tiện để phục vụ cho cuộc sống con người, có khi nào chúng ta để cho nó làm chủ cuộc đời mình và có lúc thay thế cả Thiên Chúa không? Chúng ta có nỗ lực tích góp của cải thiêng liêng là tình mến Chúa và tình hiệp thông với nhau không?

Trong sách Đường Hy Vọng số 27, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng nhắn nhủ con cái rằng: “Bổn phận là giấy vào Nước Trời. Ai thực hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ được vào Nước Trời.” Quả vậy, tấm vé bổn phận là hành trang của mỗi người, đó cũng là ý Chúa ngay giây phút hiện tại. Với sự quản lý khôn ngoan và trung tín, chúng ta sẽ góp phần làm vinh danh Thiên Chúa cho thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về những ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con luôn biết trân quý những ân huệ ấy và nỗ lực làm cho ơn Chúa được triển nở nơi cuộc sống của chúng con.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em vui lòng đón nhận những trái ý trong bổn phận được giao.

Học viện Huế, FMI