Hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần
Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại và ban Thánh Thần cho thế giới.
Cv 2,1-11
Trước hết hôm nay chúng ta hãy chúc mừng sinh nhật của GIÁO HỘI:
- Chúc mừng GIÁO HỘI, một người mẹ già đã sống được khoảng trên 2000 năm rồi và sẽ tiếp tục sống cho đến tận thế.
- Chúc mừng Giáo hội của Chúa Kitô được sinh ra từ hơi thở của CTT vào buổi sáng ngày lễ Ngũ Tuần.
- Chúc mừng Giáo hội trải qua bao thế kỷ vẫn giữ được nguyên tuyền vật kỷ niệm của Con Thiên Chúa.
- Chúc mừng Giáo hội đã chuyển giao cho chúng ta lời giáo huấn của Chúa Giêsu một cách trung thành nhất.
- Chúc mừng Giáo hội, người mẹ của chúng ta đã nuôi chúng ta bằng Lời và Mình Máu Chúa Kitô.
- Chúc mừng Giáo hội, một người mẹ già đã sống 2 thiên niên kỷ, tất nhiên là vẫn còn mang những nếp nhăn nheo trên trán và vài vết bùn trên áo. Dù sao, Giáo hội vẫn luôn có khả năng canh tân vì Giáo hội vẫn luôn đón chờ hơi thở của CTT.
- Chúc mừng Giáo hội của Chúa Kitô ngày nay thường bị người đời công kích.
Trải qua bao thế kỷ, chúng ta luôn cần một Giáo hội sống động và hiệp thông.
Vào buổi sáng ngày lễ CTT hiện xuống đầu tiên của Kitô Giáo, 11 tông đồ có mặt ở đó. Họ ngạc nhiên và vẫn còn sợ sệt. Họ như con chiên không người chăn và đóng cửa cài then trong phòng tiệc ly chờ đợi Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho họ. Hạnh phúc cho họ là có Đức Maria cũng hiện diện ở đó là một nguồn động viên lớn.
Bỗng chốc, một cơn gió lốc lùa vào nhà. Cửa sổ và cửa ra vào kêu răng rắc. Mái nhà như muốn bốc! Nhiều tàn lửa rớt xuống trên đầu và đánh động sâu sa vào cả con tim họ. Đột nhiên, từ sợ sệt trở nên liều lĩnh, từ nhút nhát trở nên bạo dạn, từ rụt rè trở nên nhiệt thành, những con người này liền mở tung cửa và đổ ra các quảng trường đông người. Họ nói! Họ còn dám phát ra những lời có thể nguy hại đến tính mạng. Thánh Phêrô tuyên bố bài diễn văn đầu tiên của ngôi vị Giáo hoàng, một thông điệp. Ngài nói thẳng thắn. Chính Ngài là con người cách đây khoảng 50 ngày đã chối Chúa, thế mà hôm nay cao giọng công bố Chúa Kitô đã sống lại. “Theo kế hoạch đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại…Tất cả chúng tôi xin làm chứng về điều này”.
Ngày lễ hiện xuống là một sự đảo lộn lớn: Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại và ban Thánh Thần cho thế giới. Hơn nữa Thánh Thần này làm làm chúng ta chưng hửng không thể ngờ được...
Người có thể là một trận cuồng phong dữ dội hoặc cơn gió hiu hiu, một cơn gió nhẹ hoặc cơn gió bấc quyền năng. Người là lửa làm cho Giáo hội năng động trong ngày lễ hiện xuống, nhưng Người cũng là hạt sương dịu mát trong các tâm hồn.
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói: “Chúng ta đang sống một thời kỳ đặc biệt của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội”.
Trải qua bao thế kỷ, Giáo hội gặp nhiều chống đối, nhiều người kitô hữu nhát đảm co cụm lại. Họ mơ về một Giáo hội pháo đài xiết chặt hàng ngũ chung quanh Đức Giáo Hoàng và khôn ngoan cuộn mình lại để bảo vệ truyền thống. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần không phải là cơn gió thổi kiệt quệ. Người vẫn tiếp tục thổi và đốt nóng các tâm hồn các tín hữu. Vậy chúng ta đừng sợ sệt nữa! Chúa Thánh Thần đầy hóm hỉnh. Người có cách làm chúng ta ngạc nhiên vì Người làm cho thế giới nên mới. Người có phương pháp mới trong việc loan báo Tin Mừng.
Thôi đừng có thái độ tự vệ nữa! Chúng ta hãy tin tưởng vào tương lai, vì ơn Chúa Thánh Thần luôn đi trước chúng ta! Cơn gió của Thánh Thần không bao giờ thiếu để đưa con thuyền của Giáo Hội băng băng luớt sóng. Nếu có thiếu, chỉ là thiếu những người căng buồm để đón nhận sức mạnh của cơn gió Thánh Thần mà thôi.
Chính ngày lễ Chúa Thánh Thần đầu tiên, những con người thuyền chài dốt nát ấy đã biết nói cho dân chúng, họ tìm được thứ ngôn ngữ đụng vào con tim. Mặc dù dân chúng là nhiều hạng người nói nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng họ vẫn cứ hiểu được bài giảng của các tông đồ dốt nát ấy. Chính Chúa Thánh Thần hoạt động trong những con người dốt nát đó.
Trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Thần là sự hiệp thông say đắm của Chúa Cha và Chúa Con. Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ đầy Thánh Thần, họ cũng đầy cả ánh sáng bên trong. Cuối cùng, họ cũng không cần phải nói. Tình yêu hiện lên trong con mắt họ. Khi yêu nhau thì người ta sẽ hiểu nhau ngay lập tức, không cần phải nói nhiều lời. Và vì thế các tông đồ là những người phúc âm hoá sống động. Họ vui mừng say sưa trong Thánh Thần, vì Thánh Thần là niềm vui của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Ngày nay Chúa Thánh Thần có ở trong Giáo hội không? Lời khiển trách lớn nhất mà người ta gửi đến cho Giáo hội phải chăng là Giáo hội không hiểu được thế giới hiện đại hoặc không làm cho người ta hiểu mình? Sự không hiểu biết sẽ gắn liền với sự không hiệp thông giữa Giáo hội và thế giới. Tại sao những người kitô hữu chúng ta không sống chứng tá tin mừng như các tông đồ để cho Giáo hội và thế giới hiểu nhau hơn? Chớ gì người tín hữu chúng ta hãy mở ra cho Chúa Thánh Thần hoạt động!
Thôi chúng ta cũng đừng rầu rĩ nữa! Chúng ta sẽ không bao giờ làm cho Chúa Thánh Thần buồn được! Ngay từ khi tạo thành vũ trụ, Chúa Thánh Thần đã làm cho trái đất sinh động, thì ngày nay Người vẫn cứ luôn luôn làm việc như vậy. Chúng ta hãy tin tưởng vào thế giới hôm nay, tin tưởng vào các bạn trẻ ngày mai. Hãy tin tưởng vào tất cả những ai đang tìm kiếm giải pháp để giải quyết những vấn đề tồn đọng. Hãy tin tưởng vào những ai tin rằng tình yêu sẽ có tiếng nói cuối cùng, vì Chúa Thánh Thần chính là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Ngài hiện diện nhiệm mầu nhưng rất hiệu quả!
Nếu có ai hỏi chúng ta cầu nguyện như thế nào ? Hãy trả lời : “tôi chỉ kêu cầu Thánh Thần”. Nếu có ai xin chúng ta dạy họ cầu nguyện, hãy nói với họ : “Hãy kêu cầu Thánh Thần”. Bí quyết của cầu nguyện là khám phá hiện diện năng động nhưng ẩn kín của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn bạn. Không ai tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa nếu Thánh Thần không giúp đỡ. Dựa vào Thánh Thần lời cầu của chúng ta sẽ nên trọn hảo.
Chúng ta không thể hình dung Chúa Thánh Thần như hình dung Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta chỉ lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong thâm sâu linh hồn của chúng ta, chúng ta có thể nhận ra Ngài khi Ngài đến viếng thăm, nhưng không biết Ngài từ đâu đến và sẽ đi đâu (Ga 3,8). Thánh Thần là Đấng duy nhất giúp chúng ta cầu nguyện. Ngài là ân huệ, chứa đựng mọi ân huệ. Ngài làm cho Giáo Hội nên thánh thiện và hợp nhất các tín hữu. ngài đến trong Giáo hội, trong mỗi chúng ta và trong mọi người. Hoạt động của Chúa Thánh Thần bắt đầu từ bên trong. Chúng ta cần nhận ra sự hiện diện của Ngài và những tác động âm thầm của Ngài. Những biểu tượng ám chỉ về Ngài như: nước, khí lửa diễn tả sự xâm chiếm toàn diện không thể cưỡng lại được và luôn luôn ở chiều sâu. Chúng ta hãy khao khát Chúa Thánh Thần với trọn toàn thể con người của chúng ta, hãy van xin lâu giờ: “Lạy Chúa thánh Thần xin hãy đến” và phải trải qua nhiều thời gian kiên trì chời đợi khao khát mới thấy được Thánh Thần hiện diện nơi chúng ta.
Kinh Xin 12 Hoa Quả Của Chúa Thánh Thần
Lạy Chúa Thánh Thần, Tình yêu hằng hữu của Chúa Cha và Chúa Con, xin đoái thương ban cho con:
• Hoa quả Bác ái giúp con kết hợp với Chúa qua tình yêu.
• Hoa quả Hoan lạc đổ đầy trên con niềm an ủi chí thánh.
• Hoa quả Bình an nẩy sinh trong con một tâm hồn yên tịnh.
• Hoa quả Nhẫn nại cho phép con chịu đựng cách khiêm nhường mọi trái ngược với ước muốn của riêng con.
• Hoa quả Nhân hậu hướng dẫn con đáp ứng nhu cầu thiếu thốn của tha nhân.
• Hoa quả Từ tâm làm cho con có lòng nhân từ đối với mọi người.
• Hoa quả Khoan dung chẳng ngăn cản con không lưu tâm đến những người bị bỏ rơi.
• Hoa quả Hiền hòa làm lắng dịu những cơn bốc đồng giận dữ trong con; chận đứng những sự cằn nhằn; đè nén những phản ứng quá độ trong mối quan hệ với tha nhân..
• Hoa quả Trung tín cho con nên bình tĩnh, thành thật, trung thành giống Chúa.
• Hoa quả Khiêm tốn giúp con chỉnh đốn cách cư xử bên ngoài của con.
• Hoa quả Tiết độ và Hoa quả Trong sạch giữ thân xác con xứng đáng là đền thờ của Chúa.
Lạy Chúa, với sự trợ giúp của Chúa, và sau khi có được các hoa quả, xin giữ trái tim con được tinh tuyền nơi trần gian này, để nhờ Chúa Giêsu và theo như Lời Kinh thánh, con đáng được nhìn thấy Thiên Chúa của con muôn đời trong vinh quanh. Amen.
Năm cách thiết thực để hướng về Thánh Thần
- Mỗi sáng thức dậy, hãy cầu nguyện để được “tràn đầy” sự tươi mới từ Chúa Thánh Thần, và được nhạy bén với sự hiện diện của Ngài, cùng với sức mạnh từ Ngài..
- Dành thời gian để nhớ lại và viết ra những khoảnh khắc trong đời sống của bạn khi bạn trải nghiệm Thánh Thần an ủi hoặc dạy bạn.
- Chia sẻ niềm tin của bạn với người khác. Hãy xin Thánh Thần ban cho sự khôn ngoan, can đảm và tình yêu.
- “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6:20). Hãy để Thánh Thần – Cha của người nghèo – ban cho bạn một tình yêu sâu sắc và rộng lượng, để bạn có thể giúp đỡ những người đang cần trợ giúp.
- Cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu, bởi vì Thánh Thần ban những ơn lành và đặc sủng cho toàn bộ thân thể Chúa Kitô.
Sưu tầm