Chung chia sự sống

hơn 60 chị em trong các Cấp đã tình nguyện đến Bệnh viện Trung ương Huế để hiến máu.


Trong ngày Giáo hội mừng Lễ Truyền tin cho Đức Maria, cùng với niềm vui mừng Lễ Bổn mạng Tập viện và Tiền Tập viện, sau Thánh Lễ và bữa sáng đông vui, hơn 60 chị em trong các Cấp đã tình nguyện đến Bệnh viện Trung ương Huế để hiến máu.

Không chỉ có các em nhỏ thuộc các cấp Huấn luyện mà còn có các chị lớn thuộc các cộng đoàn. Có những chị em hiến máu lần đầu và cũng không ít chị em thực hiện công việc này lần thứ 3, 4.

Đáp lời mời gọi của chị Trưởng ban Huấn luyện, chị em đã tích cực hưởng ứng. Những giọt máu được lấy ra từ chính thân thể của mỗi người, nếu không phải là điều gì lớn lao thì chị em cũng đã can đảm để cho đi cái thiết yếu của chính mình. Với tâm tình hiến dâng như một nữ tỳ, “dâng trọn cho Chúa ý muốn và sự tự do của mình” (HL Đ32), để có thể giúp ai đó trong lúc nguy khốn. Tự do và tự nguyện để làm điều đẹp ý Chúa vì lúc này; Chúa đang ban cho.

Ban Truyền thông, FMI