Lễ ở đâu?

Khi một linh mục mời gọi con cái của mình trở lại, ông ấy làm vậy để giáo dục chứ không phải để hạ nhục.


Barbara và Marika đang ngồi trên băng ghế trong sân nhà nguyện: một ngày mệt mỏi ở Grest vừa kết thúc. Marika ăn kem, Barbara ngấu nghiến một túi khoai tây chiên. Không tâm trạng, trăm lần giận dữ, ngàn lần bối rối... Đã quyết định: ngày mai họ để thế giới tiếp tục mà không có họ.

Điện thoại đổ chuông:

Bạn sẵn sàng chưa? Tôi là Thiên Chúa.

Con sẽ chuyển máy cho Marika, vì con bận quá.

Đầu của bạn “bận rộn” hơn đôi tay của bạn.

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, nhưng tôi sẽ giả vờ như không biết và hỏi các bạn:

“Các bạn nghĩ gì?”

Và chúng con giả vờ nghĩ rằng Ngài cũng không biết câu trả lời nên chúng con đồng thanh nói với Ngài:

Chúng con đã làm hỏng rồi! và ngày mai họ sẽ xếp đặt lại!

Vì nhà nguyện của chúng con không thiếu những người tốt... có rất nhiều vị thánh... họ thậm chí có thể làm được mà không cần chúng con.

«những linh hoạt viên bán thời gian»!

Đó là cách mà linh mục gọi chúng con: những linh hoạt viên bán thời gian!

- Tốt hơn là các bạn nên nói chuyện với vị ấy. Bình tĩnh nào.

Khi một linh mục mời gọi con cái của mình trở lại, ông ấy làm vậy để giáo dục chứ không phải để hạ nhục.

Cuối cùng, những điều kiện đã rõ ràng.

Nhà nguyện là một thực tại đầy thách đố, đòi hỏi sự hiện diện liên tục.

Cần phải biết có thể tin cậy vào ai và bao nhiêu người cho hoạt động này hoặc hoạt động kia.

Được rồi! Ngài cũng thuộc thành phần của vị linh mục ấy .

Đó là điều có thể tưởng tượng được.

Chúng ta có thể cúp điện thoại để tiết kiệm thời gian và tiền!

Những gì cần tiết kiệm là những cơn giận dữ mà các bạn đã tiêu tốn trong cuộc họp cách đây vài phút...

Chúng con không thể giữ im lặng khi họ chạm đến chúng con và chúng con biết mình đúng.

- Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngụ ngôn, trong lúc đó các bạn hãy bình tĩnh một chút nhé:

Người kia dọn tiệc lớn, và mời nhiều người. Ðến giờ tiệc, ông sai tên đầy tớ đi báo cho khách đã mời: Xin ông đến cho, sẵn sàng cả rồi. Họ mới nhất loạt xin kiếu hết thảy. Người thứ nhất nói với ông: Tôi mới tậu ruộng, tôi cần phải đi thăm. Dám xin ông cho phép tôi kiếu. Người khác rằng: Tôi đã tậu năm cặp bò và tôi đi thử chúng; dám xin ông cho phép tôi kiếu. Người khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, và bởi đó không thể đến được. Tên đầy tớ lui về, báo sự tình cho chủ. Bấy giờ chủ đầy phẫn nộ và nói: Những khách đã được mời kia, sẽ không một người nào được nếm tiệc của ta.

Thứ nhất: vấn đề không phải là từ chối lời mời dự tiệc, mà vì họ có một việc khác phải làm.

Thứ hai: nếu đúng là hoạt động mùa hè của chúng con ở nhà nguyện là một sự lựa chọn, thì đôi khi có thể xảy ra chúng con chọn một việc khác!

Tuy nhiên, nếu luôn phải làm theo những gì Cha, Sơ Felicita hoặc đan sĩ Bruno nói... thì đừng gọi đó là “sự lựa chọn”.

- Có những điều quan trọng và những điều quan trọng hơn. Khi một người không thể làm được mọi sự, họ chọn điều hữu ích nhất cho sự trưởng thành nhân bản và Kitô giáo của mình.

- Những lời này tương tự như linh mục đã nói!

Ngài có vẻ là bà con thân thuộc thì phải...

- Tôi đã quan sát các bạn được vài ngày và có đôi điều lưu ý: Nên chấp nhận những góp ý. Cuộc họp lập kế hoạch trong tuần rất quan trọng, các bạn đã không tham dự mà lại đi hoàn thành bảng trò chơi. Việc cầu nguyện với các linh hoạt viên trong nhà nguyện sẽ hữu ích hơn hai giờ ở siêu thị để mua đĩa, ly và dao kéo bằng nhựa cho chuyến dã ngoại. Sáng Chúa nhật, Thánh lễ với các em thiếu nhi trong Giáo xứ quan trọng hơn là đến gặp giáo sư trung học môn tôn giáo.

Vì thế, hôm nay...

- Đúng vậy!

Hôm nay, điều gì sẽ hữu ích hơn cho “sự trưởng thành về mặt nhân bản và Kitô giáo” của chúng con:

giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hay tự trách mình trước mặt mọi người vì đã đi lễ ở nơi khác và không có ai chơi ghi-ta? Sự hiện diện của chúng con quan trọng hay cây đàn ghi-ta của chúng con?

Cha hỏi chúng con một câu đầy chất vấn: “Lễ ở đâu?”.

[im lặng]

[im lặng]

Được rồi! Tôi chắc chắn rằng vị ấy sẽ xin lỗi vì đã mắng các bạn ở nơi công cộng và vì đã không nói chuyện với các bạn trước...

- Và chúng con sẽ xin lỗi vị ấy vì đã “là những khách mời bất nhã”, không biết chọn việc quan trọng…

Sau đó linh mục sẽ ôm bạn, và nói rằng hãy mạnh mẽ lên, sau đó hỏi bạn có sắp xếp lại bàn học được không...

- Khi đó chúng con sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chúng con sẽ hối hận vì đã tức giận, đã nghĩ và nói không tốt và chúng con sẽ vui và hạnh phúc...

- Và đó sẽ là một bữa tiệc...

cho hai linh hoạt viên trẻ được quay trở lại!

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, con có nhiều hứa hẹn, hàng ngàn thứ phải chuẩn bị.

Con làm những gì con có thể!

Ngài mời gọi con trở thành người phục vụ trọn thời gian.

Giữa hàng ngàn hoạt động dày vò con, khiến con không có khả năng phân biệt được điều cần thiết và điều hữu ích.

Xin cho con khiêm nhường đón nhận lời mời gọi của những người yêu mến con

và sự khôn ngoan để hiểu họ, để con có thể luôn phục vụ Ngài với sự nhiệt tình mới trong anh chị em con.

Con tạ ơn Chúa vì yêu con, gọi cho con và luôn tìm cách đưa con vào lại trong các hoạt động.

CHÚA GỌI nhà vô địch

AI YÊU đáp lại

SAMUEL

Con của Anna: một người mẹ thực sự không chiếm hữu.

Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã thánh hiến cậu cho Chúa và dẫn cậu vào sống trong Đền thờ [...]. Trong Đền thờ Samuel nghe thấy ai đó đang gọi mình nhưng cậu không hiểu đó là Chúa.

Đoạn Kinh Thánh rất hay, chúng ta nên đọc (1 Sm 3,1-14): Thiên Chúa dường như rất vui khi không được nhận ra. Eli tiết lộ bí ẩn cho cậu bé Samuel.

Tác giả: Velerio Antonioli  

Chuyển ngữ: Muối Đất, FMI

(Mời đọc tiếp: Cuộc gọi VI)