Con Đức Mẹ Vô Nhiễm logo

Bài mới

Hiệp hội vùng Đức Cơ: Niềm vui gặp gỡ

Hiệp hội vùng Đức Cơ: Niềm vui gặp gỡ

Ngày 23/4/2024, Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Đức Cơ gồm 4 nhóm: Ia Nan, Mookđen, Chư Ty và Đồng Tâm đã có một ngày họp mặt, sinh hoạt đông đủ bên nhau tại Giáo xứ Chư Ty – Gp. Kon Tum.

Vui sống Lời Chúa: thứ Bảy - Tuần IV Phục Sinh

Vui sống Lời Chúa: thứ Bảy - Tuần IV Phục Sinh

Ông Philipphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”.

Thơ Tin Mừng: Chúa nhật V Phục sinh - Năm B

Thơ Tin Mừng: Chúa nhật V Phục sinh - Năm B

Này đây Thầy chính cây nho, Cành nào liên kết sẽ cho dồi dào.

Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật V Phục sinh - Năm B

Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật V Phục sinh - Năm B

Đức Kitô là cây nho thật, và mỗi người là cành của cây nho ấy

Gặp gỡ Phụ huynh Tiền tập với Hội dòng

Gặp gỡ Phụ huynh Tiền tập với Hội dòng

Tiền Tập viện vui mừng đón Ba mẹ đến với Hội dòng trong ngày họp mặt Phụ huynh. Nụ cười thắm nở trên từng gương mặt của chị em.

ĐTC Phanxicô gặp gỡ 60.000 thành viên Công giáo Tiến hành của Ý

"Các bạn sẽ càng là sự hiện diện của Chúa Kitô khi các bạn biết cách ôm lấy và hỗ trợ mọi anh em đang gặp khó khăn bằng vòng tay nhân hậu và nhân ái,

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu mở cửa tâm hồn đón Đức Mẹ

"Khi Đức Mẹ gõ cửa tâm hồn anh chị em, hãy nói: Xin mời Mẹ. Mẹ biết rõ hơn con những việc con đã làm, những vấn đề con gặp phải…

ĐTC Phanxicô sẽ gặp gỡ hàng ngàn ông bà và các cháu của họ tại Vatican

ngày 27/4/2024, trong sự kiện có tên "Một cử chỉ âu yếm và một nụ cười".

Suy đi nghĩ lại trong lòng

Mẹ luôn giữ một cõi lòng thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa trong mọi sự và luôn sẵn sàng đáp lời xin vâng.

Lời đáp trả trong tự do

Lời thưa Xin vâng của Mẹ không chỉ dừng lại ở giây phút đầu tiên này nhưng tiếp tục diễn ra vào mỗi biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu - Con của Mẹ.

Chương trình tĩnh nguyện lễ Mẹ Truyền Tin

Mẹ vâng nghe, và với sự sẵn sàng, Mẹ chuẩn bị cho những biến cố trọng đại mà qua đó Chúa đi vào thế giới.

Gặp gỡ Phụ huynh Tiền tập với Hội dòng

Tiền Tập viện vui mừng đón Ba mẹ đến với Hội dòng trong ngày họp mặt Phụ huynh. Nụ cười thắm nở trên từng gương mặt của chị em.

Người Tu sĩ - Sống cộng đoàn và sứ vụ

Con đường dâng hiến của người người tu sĩ là một con đường ngày nay chẳng mấy ai đi, không phải là vì Chúa không chọn gọi.

Giới thiệu ơn gọi tại vùng Tây Nguyên FMI

Chị em vùng Tây Nguyên cộng tác với giáo phận, hiện diện tại một số giáo hạt, giáo xứ, tổ chức ngày ơn gọi cho các em thanh thiếu niên – giới trẻ.

Ngày hội giới trẻ vùng Sài Gòn “Kiến tạo ước mơ”

Tuổi trẻ là tương lai của Giáo Hội và mỗi bạn trẻ đều có thể góp phần “kiến tạo ước mơ” cho Giáo Hội bằng chính lòng nhiệt huyết và sự cống hiến của mình.

Hành hương về bên Mẹ La Vang

Trong niềm vui mừng Chúa Phục sinh, Nhà nội trú Lộ Đức và Lưu xá Lasan đã quy tụ về bên Mẹ La Vang.

Giáo dục theo dòng chảy của Hội dòng

Hội dòng tiếp tục trở mình với những bước tiến hơn mạnh dạn hơn.

Vui sống Lời Chúa: thứ Bảy - Tuần IV Phục Sinh

Ông Philipphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”.

Thơ Tin Mừng: Chúa nhật V Phục sinh - Năm B

Này đây Thầy chính cây nho, Cành nào liên kết sẽ cho dồi dào.

Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật V Phục sinh - Năm B

Đức Kitô là cây nho thật, và mỗi người là cành của cây nho ấy

Slideshow: Lan toả niềm vui

Trong mùa Phục Sinh, chị em vùng Tây Nguyên ra đi chia sẻ niềm vui có Chúa với những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt.

Mảnh ghép tối màu

Ngọn lửa bùng lên trong tôi ngày hôm ấy vẫn đang cháy, ngọn lửa ấy thôi thúc tôi tiếp tục rong ruổi trên những con đường mới, đi đến với những con người mới.

Món quà đến từ Thượng đế

Yêu thương và phục vụ là con đường mà tôi cần dẫn họ bước đi tới gặp Chúa.

Mảnh ghép trong sứ vụ

Việc ta đang làm là việc quan trọng nhất. Vì đó là việc của Chúa. Người đang sống bên ta là người quan trọng nhất. Vì là Chúa ở bên ta.

Thương em

Tôi rất vui vì được chia sẻ niềm vui Phục Sinh cho những bệnh nhân nhỏ bé của Chúa.

Chung chia sự sống

hơn 60 chị em trong các Cấp đã tình nguyện đến Bệnh viện Trung ương Huế để hiến máu.

"Chúa Giêsu Kitô đã sống lại và chỉ có Người mới có khả năng lăn đi những tảng đá chặn đường dẫn đến sự sống."

Trích "Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2024" của ĐTC Phanxicô

"Được nung nấu bởi tình yêu Chúa Kitô, Đấng Sáng lập của chúng ta luôn có một khát vọng sâu xa cho mọi người được ơn cứu độ"

Hiến luật (Điều 69,1)